"Chồng thờ ơ việc sinh con khiến tôi chỉ biết ôm mặt khóc"
Chào các bạn! Hiện tại, tôi và chồng đã kết hôn được 2 năm 2 tháng 17 ngày. Trong thời gian này, tôi luôn mong muốn có con, nhưng chồng tôi lại thờ ơ với điều đó, khiến tôi lo lắng và đau khổ. Tôi không biết mình có đòi hỏi quá nhiều không, nhưng nhìn lại, tôi thấy mình không hạnh phúc trong hôn nhân. Hơn 2 năm trước, tôi yêu anh, người hơn tôi 8 tuổi và đã có một đời vợ cùng con riêng, nhưng tôi vẫn quyết định đến với anh bất chấp sự phản đối từ gia đình.
Thấy con gái kiên quyết, bố mẹ tôi cuối cùng đồng ý cho chúng tôi cưới nhau sau hơn 1 năm tìm hiểu. Khi đó, tôi 27 tuổi và chồng 33 tuổi. Sau khi kết hôn, ham muốn tình dục của chồng giảm sút nghiêm trọng. Trước đây, khi yêu nhau, anh rất chiều chuộng và quan tâm tôi, nhưng sau hôn nhân, anh trở nên lạnh nhạt và hạn chế gần gũi. Tôi cố gắng tìm hiểu nguyên nhân nhưng không thấy gì bất thường, chỉ biết anh thường thức khuya ôm máy tính đến tận sáng. Dù tôi đã van xin anh ngủ sớm hơn, nhưng anh vẫn từ chối, cho rằng công việc kiến trúc sư của mình không cho phép.
Quá lo lắng cho chồng, tôi cố gắng nấu những món ăn bổ dưỡng nhưng anh luôn từ chối. Dù tôi chăm sóc và sắc thuốc Bắc cho anh, tình trạng sức khỏe của anh không cải thiện mà còn xấu đi. Gần đây, anh không còn ham muốn và chúng tôi gần như sống như bạn bè. Mỗi khi tôi chủ động, anh đều từ chối vì mệt mỏi. Tình trạng này kéo dài đã khiến tôi cảm thấy tức giận và tủi thân, trong khi chồng chỉ quay lưng và ngủ. Tình cảm vợ chồng ngày càng nhạt nhòa, và tôi rất sốt ruột vì đã cưới hai năm mà vẫn chưa có con.
Khát khao làm mẹ khiến tôi lo lắng tột độ. Tôi đã khám nhiều nơi nhưng không có vấn đề gì. Sau khi động viên, chồng tôi đi khám và bác sĩ kết luận anh gần như không có tinh trùng, khả năng sống chỉ còn 15. Từ đó, bác sĩ đã chỉ định chế độ điều trị, nhưng suốt gần 2 tháng, chồng tôi không thay đổi gì trong thói quen. Anh vẫn làm những điều mình thích, không quan tâm đến sức khỏe. Tôi tức giận gào lên hỏi anh có muốn có con không, nhưng chồng chỉ thản nhiên đáp rằng "Con cái là trời cho." Câu nói đó khiến tôi chỉ biết khóc vì uất ức và tủi thân.
Chồng không nghĩ đến mình thì cũng nên nghĩ cho vợ. Dường như anh không quan tâm đến việc sinh con và gần gũi vợ, khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng. Tôi đã thử nhiều cách để nói chuyện với chồng, nhưng anh luôn làm lơ. Tôi cũng nghĩ đến việc nhờ người thân khuyên anh, nhưng anh rất cứng đầu và không quan tâm đến việc này. Tôi sợ nếu tình trạng này tiếp diễn, tình cảm vợ chồng sẽ phai nhạt, trong khi tôi vẫn yêu chồng và không muốn chia tay.
Tôi phải làm gì để chồng thay đổi?


Source: https://afamily.vn/toi-chi-biet-om-mat-khoc-vi-chong-tho-o-viec-sinh-con-20141122033216351.chn